Với một mật độ dân số và tiềm lực y tế thực tại thì Mỹ hay Trung Quốc cũng bất lực trước việc đối phó dịch chứ đừng nói nước nào khác Không một hệ thống y tế nào trên thế giới trụ nổi với cách dịch bệnh lây lan tính theo cấp số nhân, một nửa thế giới phải cách ly như vậy cả.

Năm ngoái hay tin tỉnh nhà sắp triển khai xây Công viên nghĩa trang, dân ưng bụng lắm. Trước giờ có người mất toàn phải đi sang Hà Tĩnh hoặc Thanh Hoá, nay dịch bệnh, có bệnh nhân mất mà người thân không được gặp, sang tỉnh bạn họ cũng không cho, vậy là phải rắc vôi đắp huyệt. Nhưng khi đó mới thấy cái lò thiêu quý giá như thế nào?

Rục rịch cả năm ngoái rồi, bây giờ gần hết năm nay vẫn chưa triển khai được, mới công bố điều chỉnh lại quy hoạch hôm 1/12. Như vậy là chậm trễ, cần phải triển khai ngay.

317376480-656396639307596-3577097525638161964-n-1670121123.jpg
Quy hoạch mới được công bố hôm 1/12
 

Cách đây vài hôm, Trung Quốc dỡ chốt rồi, giừ bên đó ai mà mất là tự động do bệnh nền, trụ không nổi rồi. Dịch bệnh vẫn rất phức tạp và ta sát nách họ, làm ăn giao thương qua lại như cơm bựa.

316815544-656396659307594-1002583567410286916-n-1670121094.jpg
Tình hình ở Trung Quốc được cập nhật lên MXH
 

Lò thiêu mang lại lợi ích cho người cả tỉnh, cả với những người ở gần đó, như bên Hà Tĩnh ấy, lúc đầu họ cũng phản đối kịch liệt giờ vui vẻ, êm ấm cả rồi. Chỉ có mấy người kịch liệt chống đối tới giờ vẫn ấm, nhưng mà đang ấm trong... "trại".

Cre: BN