1-1663137972.jpg
Đến sáng 14/9, dù trời đã tạnh mưa nhưng hơn 20 bản nghèo của 4 xã ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn bị cô lập. Ngoài ra, 5 điểm trường mầm non, tiểu học ở xã Bảo Nam và Chiêu Lưu cũng đang bị cô lập do đường đi chia cắt. Các giáo viên phải "trèo đèo lội suối" nhiều giờ đồng hồ.
2-1663137979.jpg
Để đến được các điểm trường, các giáo viên phải đi bộ hàng chục km, vượt qua nhiều đồi núi, khu vực bùn đất lầy lội, vượt qua nhiều khu vực sông suối có nước lũ chảy xiết.
3-1663137989.jpg
Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề, giáo viên phải lội suối, băng rừng đến trường
4-1663137997.jpg
Các giáo viên phải đi bộ trên những tuyến đường sạt lở đất đá đầy khó khăn, vất vả. Có những lúc giáo viên phải dùng tay bám vào bùn đất để vượt qua
5-1663138005.jpg
Băng qua những điểm sạt lở khá nguy hiểm, một bên là vách núi, một bên là vực sâu để vào điểm trường
6-1663138013.jpg
Các giáo viên mang theo nhu yếu phẩm để cắm bản giảng dạy
7-1663138022.jpg
Nắm chặt tay nhau vượt qua dòng nước lũ chảy xiết
8-1663138033.png
Dù vất vả, hiểm nguy nhưng những "người lái đò" vẫn không chùn bước
9-1663138048.jpg
Tranh thủ nghỉ ngơi sau khi vượt qua chặng đường gian nan cả chục cây số
10-1663138057.jpg
Khuôn viên trường bị vùi lấp bởi bùn đất nhão nhoét
11-1663138064.jpg
Cô Phan Thị Hiếu – Hiệu trưởng trường mầm non Chiêu Lưu chia sẻ: “Trận lũ vừa qua là trận lũ kinh hoàng nhất từng quét qua địa bàn xã, chỉ trong chốc lát nước lũ ập về cuốn trôi tất cả. Đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cháu bị nhấn chìm theo dòng nước. Lũ rút để lại một khối lượng lớn bùn đất ở khuôn viên trường”./.