nguoinghe.vn
Những ngày này, nhà nhỏ tại bản của bà Lô Thị Chai, ở bản Mon, thị trấn, Thạch Giám, Tương Dương, Nghệ An luôn đông vui và đầy ắp tiếng nói cười hơn so với ngày thường. Bởi có, bà con trong và ngoài bản cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà em Dặm Văn Nam, trước khi lên đường nhập ngũ

Những ngày này, bà con trong và ngoài bản cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình em Dặm Văn Nam, khiến ngôi nhà nhỏ tại bản Mon đông vui và đầy ắp tiếng nói cười hơn so với ngày thường.

Dặm Văn Nam là một trong những thanh niên ưu tú của huyện Tương Dương chuẩn bị lên đường nhập ngũ trong đợt này. Gia đình Nam thuộc diện hộ nghèo, bố Nam mất khi Nam mới học lớp 2 vì bênh hiểm nghèo. Từ đó, mẹ Nam ở vậy cày cuốc, lam lũ nuôi hai chị em Nam ăn học đến hết lớp 12.

nguoinghe.vn
Dặm Văn Nam, xếp quân tư trang sẵn sàng lên đường ngập ngũ

Dặm Văn Nam chia sẻ: “Tốt nghiệp THPT, em cũng muốn đi học một trường nghề hoặc thi vào một trường cao đẳng hay đại học nào đó như các bạn. Nhưng vì mẹ đã lớn tuổi rồi lại bị bệnh tim nữa không còn đủ sức để ngày ngày lao động kiếm tiền nuôi em ăn học, nên em đã ra Bắc đi làm công ty. Công việc ổn định, lương tháng gần 10 triệu, chưa tính làm tăng ca. Trừ các chi phí thì còn dư được khoảng 5 triệu, với em như vậy cũng tạm ổn. Nhưng, từ nhỏ em đã thích đi bộ đội, nên khi biết tin khám tuyển nghĩa vụ quân sự thì đã xin mẹ rồi viết đơn tình nguyện, trải qua nhiều bước khám tuyển chặt chẽ em đã trúng tuyển. Em hứa sẽ quyết tâm rèn luyện tốt để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Chị Lô Thị Chai, mẹ Nam cho biết: “Nam vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại siêng năng, cần cù trong mọi công việc. Học cấp 3 năm nào Nam cũng đạt học sinh tiên tiến. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình nên sau giờ học trên lớp, Nam luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà. Đợt này, trong bản có tới gần 10 cháu đi khám tuyển nghĩa vụ những chỉ có mỗi mình Nam là trúng tuyển nên gia đình tôi cũng rất vui mừng và tự hào về cháu”.

Thời gian này, Nam đang tranh thủ phụ giúp mẹ làm hàng rào, lên rừng lấy củi, gia cố lại mái nhà bếp... để yên tâm lên đường nhập ngũ. Chị Lô Thị Chai nói: “Cháu nó được nhập ngũ đợt này tôi sẽ vất vả hơn. Dù vậy, nhưng tôi vẫn luôn động viên cháu cố gắng rèn luyện trong môi trường quân đội. Môi trường quân đội là môi trường kỷ luật, rèn người, rèn ý chí, rèn bản lĩnh sẽ giúp Nam trưởng thành, chín chắn, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và hoài bão hơn"”.

Nhận thấy gia đình em Dặm Văn Nam thuộc diện khó khăn, nhằm kịp thời động viên để Nam yên tâm lên đường nhập ngũ, tuổi trẻ thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương đã tổ chức Chương trình rửa xe gây quỹ ủng hộ cho gia đình Nam. Mong sao với ý chí luyện rèn, tinh thần yêu nước của người con dân tộc Thái, Nam sẽ làm rạng danh cho đồng bào Thái quê em./.

nguoinghe.vn
Người dân trong và ngoài bản đến thăm hỏi, động viên Nam trước khi lên đường nhập ngũ
nguoinghe.vn
Chàng trai dân tộc Thái tranh thủ sửa chữa, gia cố lại nhà cửa cho mẹ trước khi lên đường.

Tác giả: Đình Tuân - tuongduong.nghean.gov.vn