canh-sat-tai-orlando-1654750010823730663302-1654763651.jpeg
Hiện trường vụ việc tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ - Ảnh: WKMG-TV

Sở Cảnh sát thành phố Orlando đã tạm giữ bé gái 10 tuổi tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên vào ngày 7-6. Mẹ của cô bé cũng bị bắt và bị truy tố nhiều tội danh.

Công tố viên Monique Worrell cho biết văn phòng của bà đã bắt đầu xem xét sự việc và sẽ tính đến tất cả các dữ kiện, bao gồm tuổi của bé gái và tất cả tình huống xung quanh. 

"Đây là một trong những trường hợp bi thảm nhất mà tôi từng chứng kiến trong 22 năm sự nghiệp", Worrell nói. "Vụ nổ súng này là một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi".

Theo Hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra vào đêm 30-5. Khi đó, bà Lashum Rodgers, 41 tuổi, đang nấu ăn cùng bạn trai ở phía sau tòa nhà căn hộ của mình ở thành phố Orlando.

Sau đó, Lakrisha Isaac, 31 tuổi, cùng con gái đi đến và bắt đầu cãi nhau với Rodgers về một vụ việc gần đây giữa hai người. Khi hai người phụ nữ bắt đầu xô xát, con gái 10 tuổi của Isaac rút súng từ balô của mẹ và bắn bà Rodgers.

nan-nhan-vu-no-sung-o-orlando-1654750190979133556792-1654763684.jpeg
Lashun Rodgers (trái) và Lakrisha Isaac - Ảnh: FOX35

Cảnh sát cho biết bé gái đã bắn 2 phát, trúng đầu Rodgers, khiến người này thiệt mạng. Theo lời khai của bạn trai Rodgers, trong khi vẫn cầm súng, bé gái hét lên: "Bà ta không nên đánh mẹ tôi".

Isaac chụp lấy khẩu súng từ tay con gái, chĩa vào ngực bạn trai Rodgers, sau đó bỏ trốn vào nhà cùng con gái.

Cảnh sát đến bắt Isaac, cáo buộc cô tội ngộ sát, bỏ mặc trẻ em, góp phần vào hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên và tấn công bằng súng./.